Mỗi ngày, sau khi ăn cơm và học bài xong, các con lại cùng nhau làm tranh cát, nhìn nét mặt hóm hỉnh của con là mẹ thấy rất vui:



Sau đó các con rất chăm chú làm để ra được tác phẩm chung của hai chị em:



Đây là bức ảnh hai con gái đã hoàn thành:



Có người nói rằng, cần cù, cẩn thận luôn mãi là đức tính tốt đẹp của con người. Mẹ thấy điều đó luôn luôn đúng và không chỉ có vậy mà đức tính ấy còn rèn luyện cho các con trở nên thông minh hơn, sáng tạo hơn ở mọi lúc mọi nơi. Mẹ sẽ luôn ủng hộ các con làm tranh cát mỗi ngày để con có được những ưu điểm ấy các con nhé!