Là con trai nhưng Nhóc nhà mình rất tỷ mỹ và khéo tay, Khi ken 26 tháng đi học trên lớp e đã thấy con mình ngồi dán những bông hoa nhỏ lên cành cây một cách cẩn thận và khéo léo. Mình đã rất bát ngờ và hạnh phúc vì ở nhà chỉ thấy con chơi quậy phá. Cũng từ đó mình siêng ho ken chơi nững trò chơi cần tính tỷ mỹ và cẩn thận khéo leo, như là một cách dạy dỗ con thành con người như vậy. Chiều nay 2 mẹ con đi siêu thị mua đồ, sữa chua cho trẻ em Su su là nhãn hàng thân thiết với con trai mình, đợt này lại có khuyến mãi thêm tranh cát nên mình mua luôn mấy lốc về cho con tô tranh cát.




Đây là sản phẩm của cậu nhóc 34 tháng nhà mình đây a, có sợ trợ giúp của mẹ là mẹ gỡ mảnh dán ra còn tô tranh là anh ấy làm đấy ạ. Các mẹ xem có đẹp không, ủng hộ cho con nhé


webtrethowebtrethowebtretho