4 tuổi con càng trở nên tò mò hơn ,con rất thich và muốn khám phá mọi thứ xung quanh theo cách riêng của con. Có những lúc con khiến mẹ bất ngờ với nhiều món đồ chơi do con tự tay chế ra từ những đồ vật nhỏ nhỏ trong nhà. Cuối tuần nghỉ học là con ở nhà chơi 1 mình,hết lôi cái này ra sửa chữa thì lại lấy áo quần của mình ra mặc cho bup bê..cứ thế con cặm cụi chơi cả ngày. Giờ mẹ chuyển con chơi sang các trò chơi khác kích thích tính sáng tạo và tỉ mỉ hơn và mẹ chọn tranh cát để con thỏa sức sáng tạo.Mà mỗi lần làm song 1 kiệt tác của riêng mình con mừng hớn hở lắm.được mẹ khen và con lấy đó làm động lực để sáng tạo nhìu tranh cát hơn nữa.


Ban đầu con còn chưa quen tay,cứ làm cát rơi vãi đầy nhà,màu mày trộn màu kia,nhưng chơi vài lần là con quen tay rồi đấy ạ.


Mọi thứ đã chuẩn bị con bắt đầu sáng tạo đây ạ.


webtretho


Con cẩn thận gỡ từng mãnh giấy nhỏ của các chi tiết.


webtretho


Cho cát lên từ từ


webtretho


webtretho


webtretho


Con làm xong một con tàu rồi nè.



webtretho


và đây là hai nhân vật Doremon và chaien


webtretho


Giờ con chỉ còn việc cẩn thận gắn các nhân vật vào miếng đế này thôi.


webtretho


Tác phẩm của con hoàn thành rồi đấy ạ..giờ con đi măm sữa chua Susu đây.


Các cộ ủng hộ con nhé


webtretho