Biết con thích tranh cát 3D hình Doraemon của SuSu lắm nên mẹ mua tặng cho con 1 bộ tranh cát. Nhưng thật không may là bộ tranh cát mẹ mua lần này lại giống hệt lần trước :(. Mẹ nghĩ con sẽ buồn thì con nói:"Mẹ ơi, con có bộ tranh này rồi, giờ con sẽ tặng cho em Phương mẹ nhé"=D>. Mẹ nói:" Con hãy tô thật đẹp để tặng em và ngoan thì mẹ sẽ mua bộ tranh khác tặng cho con". Con sung sướng reo lên:"Vâng ạ". Rồi bắt tay vào tô tranh tặng cho em gái luôn.






Mẹ rất bất ngờ khi con nói:"Con tô chú mèo máy Doremom mầu vàng cho khác của con và vì em Phương rất thích mầu vàng":x






Đây là tác phẩm hết sức sáng tạo của con (không hề giống hình mẫu tẹo nào):D






Món quà của con dành tặng em gái đây






Hai anh em cùng ăn sữa chua SuSu thật ngon:-*.



Cảm ơn sữa chú SuSu đã cho bé những kỷ niệm thật đẹp.:x