2 mẹ con lang thang đi siêu thị, tới hàng sữa chua con gái bảo Mẹ "Mẹ có biết sữa chua Su Su không? Mẹ mua sữa chua ấy cho con đi vừa được ăn lại có tranh cát để con vẽ nữa Mẹ ạ", Mẹ ngạc nhiên "sao con biết hay vậy?", con gái với vẻ mặt rất tự tin đôi mắt sáng lên và trả lời "ơ thế mẹ không biết à? con đi học thấy các bạn con bảo thế mà" ... Rồi găp đúng khu sữa chua, con liền nhanh nhảu xin phép mẹ lấy luôn 1 cặp 2 vỉ sữa chua, đúng như con gái nói thật hihihi


Hôm nay cuối tuần, ngoài trời thì nắng nóng, cả nhà bảo nhau thôi ở nhà cho mát, con gái thì tranh thủ lúc mẹ rảnh tay xem tivi là đề nghị Mẹ cho vẽ tranh cát luôn và bảo "Mẹ cùng vẽ với con nhé, con thích thế ạ"


Thé là con gái thì mải mê vẽ tranh cát, còn Mẹ "phụ tá" cho con và làm luôn tay chụp ảnh cho con hihihi


Và đây, công trình vẽ tranh cát của con đây ạ (một trong những môn yêu thích của con đấy)


webtretho


Chuẩn bị vẽ tranh cát Doremon nào


webtretho



Ngắm nghía chút....


webtretho



Tập trung vào tác phẩm...


webtretho



Và đây là tác phẩm của con
:x:x:x@};-@};-@};-@};-@};-



Một ngày cuối tuần thật nóng nhưng rất ý nghĩa và vui của con gái, con thích ăn sữa chua Susu và cũng thích cả vẽ tranh cát :x:x:x Cả nhà hãy ủng hộ cho con nhé @};-@};-@};-