Hôm nay, 2 mẹ con lại sưu tập thêm được 1 bức tranh cát Doraemon nữa, được tặng kèm trong lốc sữa chua Susu. Có vẻ như sau bức tranh cát đầu tiên, con rất hứng thú với trò chơi này. Nhìn bộ tranh, mẹ chỉ nghĩ đơn giản là sẽ tô màu theo bức tranh mẫu, để khỏi phải nghĩ chọn màu gì, và mẹ thấy hình mẫu nhìn cũng khá đẹp rồi. Nhưng trái với suy nghĩ của mẹ, con chủ động chọn màu cho từng chi tiết của tranh theo ý thích của con. Nhìn đôi bàn tay bé xíu rắc những hạt cát lên bức tranh, sao mà yêu đến thế. Thì ra, trò chơi tô tranh cát cũng là 1 trong những cách giúp con phát huy sự sáng tạo. Thì ra việc cùng con chơi 1 trò chơi rất bình dị cũng là 1 cách để giúp mẹ hiểu suy nghĩ của con. Từ nay 2 mẹ con mình sẽ cùng nhau chơi nhiều trò vui nữa, con nhé!


Và đây là sản phẩm mà 2 mẹ con đã cùng nhau làm, mẹ bảo: đẹp như kiệt tác rồi, con bảo: đẹp tuỵệt vời mẹ ạ :)