Bé Dũng vừa tròn 4 tuổi, con rất thích vẽ và khá quen thuộc với việc tô mầu tranh thông thường., nhưng với tranh cát thì con chưa được tiếp xúc bao giờ. Khi mẹ mua về 2 lốc sữa chua Susu được tặng bộ tranh cát 3D con thích lắm cứ nhìn ngắm mãi và rối rít hỏi mẹ ơi tranh cát là gì? Tô mầu tranh cát như thế nào ạ? Nobita là ai? Sao mèo máy Doremom lại mập ú thế ạ?….







Cu cậu rất hào hứng với việc tô tranh cát






Thông qua bức tranh cát mẹ đã giúp con làm quen với các nhân vật Nobita, thật thà nhưng hậu đậu, Doremom có túi bảo bối thần kỳ nhưng lại rất sợ chuột, Xuka xinh xắn, học giỏi thích tắm, Chaien to đùng và hát dở ẹc, Xeko thì có cái mỏ nhọn và hay khoác lác. ....Và con học được thêm bao điều mới lạ, thỏa sức tưởng tượng và rèn luyện thêm tính cẩn thận và sự khéo léo để hoàn thành tác phẩm của mình.











Cùng ngắm lại tác phẩm đầu tay của con trai nào.