Hình ảnh hai nhân vật Doraemon và Nobita đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong phim hoạt hình mà các con thích xem. Hôm nay được làm tranh cát con rất thích, sau khi ăn sữa chua Susu xong là con liền làm ngay.




Các con lần lượt làm tranh theo các màu cho sẵn, mẹ thấy rất vui vì qua trò chơi này, các con học được tính bền bỉ, tỉ mỉ, cần cù mà khéo léo khi đổ cát vào từng bộ phận của những hình dễ thương:




Sau đó các con rất vui khi được cầm thành phẩm của mình trên tay và nói về nó một cách rất thú vị: đâu là Noobita, đâu là Đô-rê-mon và đâu là đèn pin thu nhỏ. Trò chơi này đã mang lại niềm vui cho các con và con sẽ học được nhiều đức tính tốt đẹp từ trò chơi này!