Cuộc sống hiện đại đôi khi khiến mình quên mất cả việc mình đã làm mẹ , quên mất mình đã có em bé 3 tuổi. Xem clip của nàng Ốc Thanh Vân, mình thấy mình thật có lỗi với con.


Chiều nay, đi siêu thị, được mấy em bán hàng giới thiệu mua sữa chua Susu tặng kèm tranh cát cho bé. Mình ko nghĩ là con lại vui vẻ và thích thú đến thế.



Tối cuối tuần, 2 mẹ con cùng khám phá mầu sắc, luyện cho con có đôi tay khéo léo và con mắt tinh tế biết cảm nhận mầu sắc. Thật tuyệt vời những giây phút bên con. Thế mà có lúc, mình đã không biết cách tận dụng những khoảng thời gian quý báu như thế này để chơi cùng con, học cùng con, cùng con khám phá mầu sắc, khám phá thế giới xung quanh.


Đây là bức tranh của hai mẹ con sau 30 phút “nghịch ngợm”.



Con bảo, con thích quá mẹ ạ. Mai mẹ lại cho con đi mua tranh Doraemon nữa nhé. Nghe con nói mà lòng người mẹ mềm nhũn, thấy thương con quá. Từ giờ mẹ sẽ cố gắng dành thời gian cho con nhiều hơn con ạ!