Mấy ngày nay mình đọc những tâm sự mà các bạn bày tỏ lòng mình qua chương trình " lời con muốn nói", mà mình cảm thấy như có một nổi buồn đang len lỏi tận sâu thẳm lòng mình.


Hôm nay là ngày nghỉ, mưa lại rơi rã rích, nổi nhớ mẹ cứ ùa về trong ký ức...bởi vì mẹ đã đi xa rồi, đến một nơi rất xa mà con không bao giờ tìm lại được.


Tấm lòng của mẹ thật bao la, đã dìu dắt chúng con lớn lên cùng năm tháng, nuôi chúng con khôn lớn nên người. Những phút giây bên mẹ, chúng con thấy rất vui và hạnh phúc mà không bút mực nào nói hết được. Nếu như hôm nay, mẹ còn hiện diện trên cỏi đời này, thì chắc hẳn con không ngồi đây viết lên những dòng tâm sự này đâu, con sẽ về thăm mẹ, đến bên mẹ, xà vào vòng tay ấm áp thân yêu của mẹ mà kể đủ thứ chuyện trong cuộc sống này, kể về những tháng ngày xa mẹ, công việc, gia đình, con cái của con...


Đâu ai có thể cưỡng lại được số phận phải không mẹ ơi, nhưng mẹ xa chúng con sớm quá, mẹ để lại chúng con muôn ngàn nhung nhớ giữa cuộc sống bộn bề này. Nhưng mẹ ơi, cuộc sống dù có thế nào đi nữa, con hứa con sẽ cố gắng sống tốt để không phụ lòng của mẹ.


Con yêu mẹ nhất đời. Vì mẹ...là mẹ của con...


Ngày của mẹ, cũng như ngày của cha đã sắp đến rồi. Thông qua chương trình, con xin kính chúc những người mẹ thân thương, những người cha kính mến có một sức khỏe dồi dào để sống đời bên con cháu...