Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời


Cầu cho cha mẹ sống đời với con....


Biết là cuộc đời ai cũng phải trãi qua sinh lão bệnh tử, con người không thể thoát khỏi chuyện đó nhưng con vẫn mong mẹ có thể ở với con thật lâu. Đến giờ cũng cũng chưa thể báo hiếu thật nhiều cho Mẹ được, nhiều đêm nhớ lại những lúc nông nổi cãi lời Mẹ ở cái tuổi dậy thì, những khi làm Mẹ buồn khi không nghe lời thì mình lại muốn khóc...Mẹ đã lo cho mình vô điều kiện, đến lúc mình mang thai và sinh 2 bé thì Mẹ cũng lo cho mình như một đứa trẻ to xác...Mẹ mãi là chỗ dựa vững chắc của mình, mỗi khi đi trên đường đời gặp một trở ngại khó khăn nào nhưng khi về bên Mẹ lại thấy ấm áp và vững tin hơn...Không biết nói thế nào để bày tỏ hết tình cảm của mình với Mẹ, chỉ biết nói rằng con yêu Mẹ nhiều