Mẹ yêu của con, con nhớ như in những tháng ngày 4 đứa tụi con còn nhỏ, mẹ tảo tần sớm hôm, đi sớm về khuya lo cho chúng con đủ cái ăn cái mặc, và lo cho chúng con từng cái chữ để mai sau chúng con thoát khỏi cảnh nghòe ở quê, nơi mà nắng gió , mưa bão hoành hành mãi.


Rồi niềm vui của mẹ cũng được đền đáp bằng chứng là các con ai cũng có công ăn việc làm ổn định và có những gia đình nhỏ của riêng các con.


Nhưng rồi ba mẹ dần lớn và già theo năm tháng, con biết mẹ cứ theo dõi từng bước đường đời của con. Rồi con gái của mẹ không may lại không được hạnh phúc tròn vẹn, mẹ lại lo lắng cho con khi tuổi đã cế chiều, nhưng cuộc sống mà mẹ, làm sao biết trước được tương lai.


Con gái của mẹ rất yêu mẹ, biết được bao hy sinh,bao âu lo, lo lắng dành cho con, bao giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Con chỉ biết lo lắng cho sức khỏe của mẹ lúc già, lo lắng vì thấy sức khỏe mẹ có nhiều dấu hiệu không ổn. Con chỉ biết t6heo dõi mẹ từ xa, lời động viên an ủi mẹ, chứ nào có bên cạnh mẹ được đâu.


Nhờ chương trình con muốn gửi đến mẹ ngàn lời yêu thương mà con muốn nói từ lâu. Mẹ ơi : CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM !


Cám ơn chương trình đã cho mình cơ hội được thổ lộ lòng mình với mẹ.