Mẹ kính yêu


Thật là hạnh phúc khi con được làm con dâu của mẹ. Con cũng biết rằng nếu viết ra thế này chắc chẳng bao giờ mẹ đọc được những suy nghĩ tâm tư của con nhưng con chỉ mong một điều, con mãi mãi là con dâu thảo hiền của mẹ.


Mà làm sao không thảo hiền được khi mẹ đối xử với con hơn cả con đẻ. Mẹ còn bảo với chồng con đừng có bắt nạt con của mẹ lúc đó con hạnh phúc biết nhường nào. Và cả khi con trở dạ mẹ lập tức vượt trăm cây số đến bên con, động viên con vượt cạn một cách dễ dàng và mẹ chăm con những ngày ở cữ không quản mệt mỏi. Sáng sớm tinh mơ mẹ thức dậy từ sớm khi con vẫn còn ngủ say, mẹ dọn dẹp phòng và giặt giũ với một đống đồ của cháu. Rồi sắp cơm cho con ăn. Những món ngon bổ dưỡng mẹ đều dành và động viên con ăn để lấy sữa cho cháu bú. Rồi mẹ tất bật đi làm, buổi trưa mẹ không quản ngại cái nắng oi bức giữa trưa tháng 6 lại về lo bữa ăn cho con... Tối tối mẹ lại bên nồi cháo gà hay chào móng giò đến tận 9h tối mang cho con ăn...Ôi mẹ ơi còn nhiều nhiều lắm con không kể siết sự quan tâm của mẹ dành cho con. Và khi con có bầu lần 2 niềm vui chưa kịp nâng nên đã bị dập tắt, mẹ không hề trách móc mà lại động viên bảo con cố gắng vượt qua, mẹ nói rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà mẹ lại bên con chăm con những ngày nằm viện để xoa dịu bớt nỗi đau cùng chia sẻ với con. Lúc đó con chẳng biết nói thế nào chỉ thầm cảm ơn mẹ, người mẹ thứ hai của con