Gửi mẹ kính yêu của con.


Là con gái út trong nhà nên con được mẹ cưng nhất, đó là theo cảm tính của con mà thôi, nhưng con biết là mẹ yêu tất cả chị em chúng con bằng nhau mà.


Con còn nhớ là hồi nhỏ con được mẹ cho ti đến 6 tuổi luôn, vì mẹ bảo con là con út mà. Một lần con đi học về, thấy nhà có khách nên con mắc cỡ, lại kế bên mẹ nói nhỏ. Con thèm quá, mẹ vào buồng cho con ti miếng thôi, vậy mà mẹ cũng chiều con gái của mẹ. Sau này lớn lên thỉnh thoảng mẹ nhắc lại làm con cũng ngại ngại, nhưng đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà mẹ đã dành cho con.


Thấm thoát thời gian trôi qua, mấy chị em con khôn lớn trong vòng tay yêu thương của Ba Mẹ, rồi chúng con lần lượt có cuộc sống riêng, con là đứa lập gia đình cuối cùng, nhưng may mắn con ở cách mẹ không xa, cuối tuần hay nhớ mẹ là con chạy ùa về.


Rồi gia đình nhỏ của con cũng có niềm vui khi mà con báo tin với mẹ con đã có thai, mẹ bảo rằng khi sinh, con về nhà để mẹ tiện chăm sóc, vì con đang mang trong người căn bệnh cường giáp nên sẽ rất mệt. Còn gì vui sướng hơn khi được mẹ chăm sóc lúc mình sinh nở như thế này.


Mẹ bị tim, vẫn uống thuốc đều đặn nên con không muốn mẹ thức khuya chăm sóc con nhiều, chỉ là sáng sớm nấu lá xông cho con, còn lại đã có chị dâu và chồng con lo cả rồi.


Con sinh được 27 ngày, đêm hôm đó mẹ bảo là mẹ mệt, nói chị dâu nấu cho mẹ miếng cháo, khi ăn cháo xong mẹ đi ngủ, thì hỡi ôi mẹ ra đi mà con không hề hay biết. Con thật bất ngờ mẹ ơi, mới chiều mẹ ngồi bàn với con sẽ nấu món này món kia làm đầy tháng cho cháu Ngoại của mẹ...vậy mà...


Ngày hôm qua của 6 năm về trước tính theo dương lịch, là ngày buồn nhất của cuộc đời con.


Hôm nay nhân dịp có cuộc thi " Lời con muốn nói", con xin hồi tưởng lại ký ức của những ngày đã qua, gửi gắm yêu thương đến mẹ kính yêu của con, mong mẹ yên nghỉ nơi suối vàng mẹ nhé! Nếu như được quay lại thời gian, con sẽ bù đắp cho mẹ những gì con có thể mẹ à. Con nhớ mẹ rất nhiều mẹ ơi...


Mong rằng những ai đang còn mẹ, nếu có sống xa nhà thì nên thường xuyên gọi điện, hoặc nếu có thể dành thời gian về bên mẹ với những phút giây ngắn ngủi của đấng sinh thành trong tuổi xế chiều các bạn nhé!