Vợ chồng em lấy nhau > 5 năm rồi. Ko biết mẹ chồng các chị như nào chứ mẹ chồng em bắt đầu giục rồi. Trước thì bố mẹ bảo nêu kịp đẻ năm rồng thì đẻ, ko thì phải để năm ngựa, ko đẻ năm rắn vì hai vợ chồng bính dần xung mệnh và tuổi với con. Giờ đã đi hết cả rồng và rắn rồi mà vẫn chưa thấy gì. Mẹ chồng em 1 2 năm đầu còn động viên, nhưng đến giờ thì đã bắt đầu nói ý này ý khác rồi. Nghĩ là thấy buồn, huhu. Trong khi đó nhiều người họ cưới sau mình cả gần năm giờ đã con bồng con bế rồi hoặc cũng sắp nhảy ổ rồi. Các mẹ mách giúp em địa chỉ nào khám và điều trị hiếm muộn uy tín với. Em đi khám khá nhiều nơi rồi mà bác sĩ cứ bảo vợ chồng em bình thường. Hic..hic…