Có chị nào “khổ” như em không ạ? Bọn em lấy nhau đã 3 năm. Em đi khám thì em hoàn toàn bình thường, thậm chí bác sĩ còn bảo tử cung của em rất đẹp (Có nghĩa là nhạy ý ạ :P ) Nhưng chồng em thì hơi yếu một tý, nên mãi mà em chưa có tin mừng.


Các chị có kinh nghiệm trong việc tẩm bổ này khác cho anh nhà trong thời gian chuẩn bị có em bé rồi thì cho em xin một số lời khuyên và các món ăn tẩm bổ cho chồng với ạ.


Ngoài ra, em cần thêm một vài địa chỉ khám nam khoa để dụ chồng em đi khám thêm, gia tăng thêm hi vọng cho em trong năm nay. Cuối năm về quê mà không có gì, em lại buồn lắm, cả tết cứ cắm mặt vào bêp thì khổ tâm vô cùng.