Ơn giời, sau khi vượt qua nhiều "giông bão" thì cuối cùng 2 đứa em sắp về chung 1 nhà rồi. Cơ mà em đang chán đời đây các mẹ ơi! Chả là nhà em có người quen làm bên ngành y tế nên cứ bắt buộc 2 đứa phải khám sức khỏe tiền hôn nhân. Thiệt tình là tụi em rất ngại vụ này vì cứ sợ càng khám càng "lòi" bệnh, nhưng mỗi lần nghe người quen kể những vụ đau lòng chỉ vì không khám sức khỏe trước khi cưới thì lại càng sợ hơn. Thôi em mạn phép lập topic để nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ, còn 3 tháng nữa là em theo chàng về dinh rồi. Em ở Hà Nội thì nên khám ở đâu ạ, thủ tục như thế nào? Nói chung các mẹ hướng dẫn từng đường đi nước bước càng tốt, tất cả vì tương lai của con em chúng ta thôi ạ!