Dạo này đang loạn lạc tranh cãi giữa 2 bang phái: Sữa mẹ và Sữa bột. Mẹ Sony nay làm bài rì viu về sữa công thức đang dùng cho con để chứng minh “dù mẹ không có sữa vẫn nuôi con khỏe, dạy con ngoan”. Mẹ Sony hiện tại đủ “cả nếp lẫn tẻ”, “nếp” là Sonic được 2 tuổi và nàng tẻ là Sony vừa tròn 8 tháng.


Thể trạng em dạng ít sữa bẩm sinh. Sau nhiều suy tính, em quyết định phải cho con bú dặm sữa bột và tới nay vẫn “ dùng tốt”. Nhà em gắn bó với “em” Nutifood, nên rì viu này chỉ xoay quanh 2 dòng : NutiIQ và Dr Luxia. Cá nhân em thấy dùng tốt, hợp túi tiền nên chia sẻ với các mẹ tham khảo .


Sữa Nutifood: Tên nghe oách thế chứ là sữa “nội” chứ chẳng phải của Tây tàu gì ráo, được cái sữa Nutifood được nhập khẩu nguyên liệu sữa bột từ hai nguồn sữa uy tín là Úc và Niudilan ( cũng oách như ai). Túm lại, có thể hiểu sữa Nutifood có thành phần nguyên liệu tương đương với các nhãn sữa ngoại nhập sang chảnh ấy các mẹ ạ nhưng giá “hạt dẻ” hơn nhiều vì tránh được cái khoản đóng thuế nhập khẩu. ( thích nhất khoản này).


Vì Sonic đến giờ 2 tuổi vẫn chỉ ưa vị sữa NutiIQ nên em vẫn dùng sữa này cho con, nàng thứ 2 thì em dùng DR Luxia. Lai lịch em Dr Luxia thì khá hoành tráng với cả nguồn gốc từ Thụy Sĩ nên em rất tin tưởng. (sính ngoại nhẹ, hị hị) Tiêu chuẩn Thụy Sĩ nên mỗi công đoạn trong sản xuất đều tuân thủ nhiều quy định về chất lượng, đảm bảo sự an toàn của sản phẩm đối với người tiêu dùng. :”>




Công thức dinh dưỡng:



• Nuti IQ 123 => Nuti IQ mà con em đang dùng em thấy ghi là công thức IQ – Advance đặc chế. Khoa học là thế nhưng em chỉ cần biết là Sonic con em đi tiêu rất dễ, mát, dễ uống – có thời kì em cho con thử Abbott thì bé bị bón nên em tạch luôn. Sữa thì em thấy lạt, dễ uống, con uống sữa xong vẫn có thể ăn dặm thêm mà không ngán và bú ban đêm không lo sâu răng. Thời gian đầu bú dặm, cu cậu hơi trớ và đi phân sẫm màu hơn bình thường nhưng nhìn chung là ổn cả. Lúc ấy kinh tế còn eo hẹp, em chỉ dám cho con bú dặm “sữa nội” Nuti IQ của hãng Nutifood. Tiếng là “sữa nội” chứ con em từ nhỏ đến giờ chỉ uống sữa nội mà trộm vía, mới 2 tuổi đã nặng 12kg, cao đến 98cm. Em tự hào lắm lắm luôn!


• Dr Luxia => Nàng Sony không hợp Nuti IQ như anh trai và khá kén ăn, nếu pha loại này thì sữa mới pha xong mới chịu bú. Chuyển qua cho nàng bú dặm Dr Luxia thì dù sữa để tủ lạnh nàng vẫn uống tì tì, đi tiêu dễ và đặc biệt không bị nôn trớ. Mừng!


Giá cả:


• Nuti IQ 123 => Sonic nhà em tiêu thụ 4 hộp Nuti IQ( 900gr)/ tháng( 175k/hộp). Giá rất mềm so với các hãng sữa khác.


• Dr Luxia => thú thật là không mềm 900g = 455k nhưng được cái bú sữa này có vẻ no lâu nên nàng Sony chỉ măm măm 3 hộp/tháng.


Mẫu mã bao bì:


• Nuti IQ 123 => Em không quan tâm lắm, chỉ cần bảo quản tốt sữa là được nhưng nhìn chung là khá đẹp với màu xanh làm chủ đạo.


• Dr Luxia => có chú cá heo màu xanh lá in trên lon



Dr Luxia của bé Sony ạ :D Còn đây là Nuti IQ của Sonic



Khuyến mãi:




À, cái này em khá thích vì ở cả 2 loại trên, hầu như lúc nào cũng có khuyến mãi những món đồ rất hữu dụng. Mua sỉ (3 hộp, 6 hộp, 9 hộp…tùy chương trình) thì được 1 cái ba lô may rất chắc chắn, dày dặn. Có lúc được xe đạp, xe lắc, tô, chén, ly… hầu như là đồ tốt chứ không khuyến mãi cho lấy lệ. Em vote điểm này, hehehe.


Lời kết:



Phù! Em viết tới đây cũng đuối rồi nên xin kết gọn thôi. Tóm lại, em rất ủng hộ Nutifood và ủng hộ “sữa nội”: giá cả phải chăng, không lo hàng Trung Quốc trôi nổi trá hình. Sữa ngoại thì có điều kiện thì nên dùng nhưng phải có nguồn gốc và được nhập khẩu nguyên lon cho đảm bảo( ý kiến cá nhân ạ). Sữa bột công thức cũng là cứu cánh lớn cho gia đình em vì em vốn ít sữa mà, hic! Hy vọng bài viết nhỏ của em sẽ giúp các mẹ có thêm thông tin chọn lựa sữa ngon cho con yêu nhé! :x