Hôm nay mình xem VTV1 thấy Pv nói giá sữa tại Việt Nam đắt gấp đôi so với một số nước Châu Á khác, điển hình là Malaysia và Thái Lan. Họ còn có minh chứng rõ ràng là 1 hộp sữa Friso Gold 1 900gr tại Malaysia có giá là 195k, trong khi đó tại VN có giá trên dưới 350K. Chắc chắn là không chỉ có riêng Friso Gold, mà các hãng sữa khác cũng có sự chênh lệch cao như thế.


Nhìn con số này cho thấy mỗi tháng mình mất thêm khoảng gần 1tr để mua sữa cho con. Mỗi năm mất khoảng chục triệu. Nhân ra hàng nghìn bà mẹ khác thì số tiền lên tới tỉ tỉ đồng. Số tiền này cũng không phải là nhỏ, có thể mua cho con nhiều thứ khác hoặc thậm chí có thể giúp đỡ cho nhiều trẻ em khó khăn. Tựu chung lại là nhà sản xuất được hưởng quá nhiều (rõ ràng là khi bán 1 hộp Friso Gold với giá 195k ở Malay thì Dutch Lady đã có lãi rất nhiều rồi cho dù chi phí nhân công, nguyên liệu ở Malay có thể đắt hơn VN). Một hộp sữa bán ở VN có thể họ lãi tới 70%, kinh khủng thật.


Đáng tiếc là ở VN chúng ta, chẳng có nơi nào đứng ra bảo vệ nguoi tiêu dùng cả, buồn thay !!!