KIÊN NHẪN
, RẤT KIÊN NHẪN các mẹ ạ. Sau mỗi ngày lượng sữa có tăng lên một chút. Lúc đầu là 10ml mỗi bên rồi từ từ tăng lên 20ml, 25ml. Đến khoảng ngày thứ 4 sau khi kích sữa thì mình bắt đầu tàm tạm đủ sữa, trong ngày vẫn phải ăn thêm 1-2 lần sữa người ta cho. Cứ kích như thế đến khoảng ngày thứ 10 thì sữa bắt đầu nhiều, và mỗi ngày vẫn tăng thêm một tí cho đến tận bây giờ. Đến ngày thứ 15 thì sữa bắt đầu dư, mình đã trữ được bị sữa đầu tiên vào ngăn đá. Cảm giác lúc ấy vui lắm í. Cứ như thế, đến bây giờ con mình được 1 tháng 8 ngày, mỗi ngày mình đã hút được 1,3 – 1,5 lít sữa. Con mình mỗi ngày bú được khoảng 900ml, phần còn lại mình lại cất để dành cho bé bú những tháng sau. Và trộm vía là con mình cũng tăng cân tốt, lúc đầy tháng bé được 5,3kg, tăng 1,9kg so với lúc mới sinh. Thật vui và không uổng công mình đã làm mọi cách để con không phải ăn thêm bất kỳ thứ gì ngoài sữa mẹ.