Lập cái topic này để các mẹ chia sẻ kinh nghiệm nhé.


Em mới sinh bé thứ 2, chả hiểu sao ox em dạo này lười kinh các mẹ ạ. Hơn 12 giờ đêm là ngủ thẳng cẳng chẳng màng gì tới vợ con. Chả bù hồi em sinh bé đầu, mấy tháng đầu ox tranh cả việc chăm con với vợ. Còn bây giờ nhờ giúp vợ rửa bình sữa cho con lúc 2-3 giờ sáng là kiểu gì cũng càu nhàu cử nhử. Haizzz. Khổ thế chứ!


Thế là lần mò lên mạng, tình cờ gặp loại bình sữa không đáy, muốn cho con uống sữa thì mua thêm cái túi đựng sữa bỏ vào trong, uống xong vứt cái túi, bình sữa vẫn sạch bong. Em đang ở cơ quan, tối về chụp ảnh post các mẹ xem nhé.