Chào các mẹ, :(


Bé Po nhà e 5 tháng tự nhiên cả 1 tuần 10 ngày nay lại chê ti mẹ không chịu bú.. Chỉ bú khi ngà ngà ngủ thôi, ngủ say cũng ko bú.


CHo phép e đc kể dài dòng thế này ạ! (MOD thông cảm e ko lạc đề đâu ạ, chỉ vì e đã đọc hầu hết các topic liên wan nhưng ko ai nói chi tiết là sao pé bỏ ti và rồi có ti lại ko nên e mún kể rõ để xem các mẹ có ai cùng cảnh ngộ hoặc giống giống như thế mà giúp e với, con đầu lòng nên e nóng ruột wá à)...


Po sinh sớm hơn dự sinh đến hơn 1 tháng (34 tuần) nên bị cách li với mẹ hơn 3 tuần đầu và nằm ở fòng NICU, e fải hằng ngày vắt sữa đem vào cho bé nên may mắn bé vẫn bú mẹ hoàn toàn tự đầu tới giờ, có điều khi ấy bé đc cho bú bằng bình sau này mới về bú mẹ.


Trộm vía Po chịu bú mẹ ngay từ lần đầu tiên không cần fải tập gì cả nhưng e sợ bé nhớ cái bình thế là ko cho bú song song ti mẹ và ti bình (vì e cũng ở nhà nui con). Po lên cân khá tốt mặc dù từ bệnh viện sau 3 tuần về nhà vẫn bằng cân nặng lúc mới sanh ra 2,9kg. Giờ 5 tháng 1 tuần pé 9,2kg (lại trộm vía con ơi).


Sữa e đến nay vẫn nhìu và khá đục ko thay đổi nên ko biết bé chê gì nữa, ti của e hơi bé và ngắn nhưng bé vẫn thich hồi đầu tới giờ. Chỉ có điều vì vắt sữa bằng máy hơn 3 tuần đầu trước khi Po tự bú nên tia sữa của e khá mạnh, sữa e lại nhìu nên dù ko để căng khó cho bé bú những vẫn phun 6 7 tia, từ nhỏ Po bú đã fải hơi gắng sức nên hay bị sặc nhìu lần (mỗi ngày 1 lần) rồi đâm ra sợ bú chăng? Tham khảo các mẹ trong mấy topic cùng cảnh thì e lại đoán đc thêm là giờ bé 5 tháng nên đã nhận thức đc cái nào thich hay ko thich nên thà đói chứ cái ti làm Po khó chịu nên "nó" bực ko bú lúc thức chăng????


Em định cho bé bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu nhưng tình hình vậy nên đang tập cho nó ăn dặm sớm...


Thật ra cho đến giờ thì số lượng sữa 1 ngày Po bú cũng ko thiếu, e đoán vậy vì 1 tháng nay rồi mà bé vẫn lên cân (gần 1kg), vả lại ban ngày bú it đi nhưng ban đêm bé bú bù. Nhưng với tình hình này e sợ 1 ngày nào đó bé bỏ bú khi thiu thiu ngủ luôn thì e trở tay ko kịp, hiz..


Hơn nữa giờ 1 ngày bé ngủ lắt nhắt khoảng 3 4 giấc nên e vẫn canh cho bé bú trước khi ngủ đc, từ sáng thức dậy đến chiều tối đi ngủ là đc khoảng 5 hay 6 lần nên cũng ổn, nhưng mà mỗi lần cho bú đều fải dỗ ngủ rồi canh ngà ngà rồi đưa ti vào, có khi đút ti vào mở mắt tỉnh dậy lại ngoảnh mặt chỗ khác, thậm chí có lúc vừa đói cừa buồn ngủ ngậm ti ghê lắm mà vài hơi là dứt ra khóc thét lên, rồi fải dỗ rồi lại ngà ngà rồi lại cho ti. Nhìu lúc mệt kinh khủng và bực nữa, muốn "oánh" nó ghê vì tay thì mút chùn chụt, cạp mọi thứ rồi cho vào miệng nhưng nhất wuyết ko ngậm cái ti khi mặt mày tỉnh weo. hizzzz là sao????? Đêm bé dậy đòi ti thêm 2 hoặc 3 lần nữa,biết là ko tốt lắm khi ti đêm nhìu nhưng giờ e ko co cách nào khác, tất cả chỉ sợ con đói thôi à...


Các mẹ giúp e xem có cách nào ko chứ giờ 1 ngày e chỉ có dỗ nó ngủ để cho ti mà hết cả thời gian, ko thì lúc đói wá nó lại khóc thôi rồi... E lại ngoan cố ko muốn cho nó bú bình mới ác chứ, cứ nghĩ 6 tháng giờ tập bú bình nó cứ ngược ngạo thế nào á, rồi sợ nó mê ti bình bỏ cái ti ngắn ngắn phun sữa của e... E nuôi mộng cho con ti để tăng tình cảm và đến 1 tuổi lận, nếu vắt ra bình thì lại uổng công e bỏ việc ỡ nhà với nó quá, rồi lại là hút sữa, trữ sữa, hâm sữa và tiệt trùng bình sữa hizhiz rồi là nếu lười vắt đêm thì mất sữa... huhu.. E tham lam wá nên mới vậyyyyy....


E Có được quyền hi vọng 1 ngày nào nó đỡ nổi tia sữa của e và ham bú cái ti của e lại ko ạ, chứ nhu giờ con chê ti mẹ buồn muốn khóc luôn hiz.. các mẹ kinh nghiệm cho e câu trả lời nhaaaaa @};-