bức xúc quá các mẹ ah! 2 bé nhà em được 4,5 tháng mà một bé nặng 7kg- một bé nặng 7,5 kg đều cao khoảng 64cm. Vậy mà bà nội cháu lúc nào cũng sợ cháu béo phì ra đường xấu hổ với hàng xóm. Em pha một cữ sữa là 120ml nếu tự tay cho 2 bé ăn thì sẽ hết veo,nhưng để bà nội cho ăn bao giờ cũng chỉ hết khoảng 80 đến 90 là cùng ko bao giờ cố cho cháu ăn nốt bảo : 'thế là nhiều rồi sợ no quá'. Ngày em cho ăn 1 bữa bột khoảng 1 chén nước mắm, nhưng bà cho ăn chỉ 2/3 còn đâu bỏ mặc dù cháu vẫn ăn được nữa. Mấy hôm nữa em đi làm chẳng biết tính sao nữa, chẳng biết rồi bà sẽ cho cháu ăn thế nào đây. Em đang cố ko để ý đến để yên tâm đi làm nhưng sao mà khó thế, góp ý thì bà lại tự ái bảo :' tao chỉ trông được thế thôi , chúng mày ở nhà mà trông nhau'[-(