Muốn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn mà sao em khổ với gia đình nhà chồng quá các chị ơi. Con em mới 4 tháng tuổi được 7kg, gia đình nhà chồng, nhất là bố mẹ chồng bắt em cho con uống thêm sữa công thức vì cho là sữa mẹ nóng con bú không lên cân, rồi còn so sánh con em với con nhà nọ nhà kia uống sữa công thức nhìn bụ bẫm, dễ thương, còn cháu mình bú sữa mẹ mà còi nhoi :((((. Em thuyết phục đủ kiểu, con em tuy không mập mạp mũm mĩm nhưng cũng không đến nổi nào, con khỏe mạnh là tốt rồi, làm gì có sữa công thức nào tốt hơn sữa mẹ? Thế là bố mẹ chồng tự mua sữa cho cháu, em không cho con uống thì giận dỗi, có vậy mà không khí gia đình lúc nào cũng u ám. Chồng em đứng giữa cũng khó xử. Em vừa sinh xong cần đầu óc thoải mái, tránh bị stress để có nhiều sữa cho con bú, không động viên tinh thần em thì thôi, đằng này lại chì chiết.



Em phải nói sao cho bố mẹ chồng hiểu đây các chị, em mệt mỏi quá, giúp em với!