Em sinh ra ít sữa, con em chỉ có khoảng 70% sữa mẹ trong 6 tháng đầu, em đi làm bé bỏ bú rồi mất sữa rất nhanh. Con em ăn sữa ngoài hoàn toàn sau đó. Hôm nay tình cờ biết được trang betibuti, em cang đọc càng thấy lo sợ, các mẹ ơi, chẳng lẽ sữa bột đáng sợ vậy sao, chẳng lẽ em đang hại con em sao. Em ân hận vì mình đã ko làm hết khả năng có thể để cho con sữa mẹ, ít sữa mà cứ kệ vậy ko kích sữa cho con. Làm sao để bù đắp cho con hả các mẹ, con em đã một tuổi rồi. Có mẹ nào nuôi con sữa bột mà con khỏe mạnh chưa động viên em với. Đọc xong trang này em ko ngủ được.