Hiện nay giao thông lộn xộn, mà mình thấy nhiều ông bố bà mẹ chở bé đi xe máy không mang đai an toàn gì hết, nguy hiểm quá.


Biết là bé ngồi vững trên xe rồi nhưng khi có va quẹt thì làm sao, người lớn mình còn té ngã như thường.


Có vụ tai nạn ở đường Kha Vạn Cân gần chợ Thủ Đức, chị ấy chở bé 2 tuồi, bị tiếng còi xe bồn làm giật mình, bóp thắng xe, nên bé bị té ra đường. Nếu trường hợp này có đeo đai thì đâu đến nỗi...


Minh khuyên các mẹ các bố chịu khó mua đai mang vào cho con, kể cả cho bé ngồi sau, ngồi trước, ngồi trên ghế hay ngồi trên yên xe.


Mình đi đường thấy, nhắc mãi, nhưng mình nghĩ nhắc thế cũng chẳng tác dụng nhiều, mình đâu thể gặp được tất cả các bố mẹ để nhắc. Mà chưa hẳn nhắc họ họ đã hài lòng. Có người còn trả lời mình:"NÓ GIÀ RỒI CHỊ ƠI, ĐAI GÌ NƯA!". Thế có buồn không.


Nếu Nhà nước quy định đeo đai cho bé là bắt buộc, như nón bảo hiểm ấy, thì tốt nhất. Nhà nhà người người phải tuân theo, khi đó các bé đều giảm được nguy cơ rủi ro.


YÊU BÉ!!!