Nhân bài báo "Hàng trăm trẻ em tử vong vì sữa bột giả Trung Quốc", mình chia sẻ quan điểm của chị Nguyen Hieu (trong friend list của mình) về nguồn dinh dưỡng từ Sữa dành cho con mà mình rất tâm đắc.


Mong rằng ai cũng đề cao sữa mẹ như chị:


1. Ưu tiên hàng đầu: Sữa Mẹ


2. Nếu mẹ không còn sữa: Sữa Mẹ xả đông.


3. Nếu có điều kiện: Sữa Mẹ đi xin từ những mẹ khác.


4. Không có nữa mới tới: Sữa Bò Tươi ( ưu tiên Long Thành), sữa tươi tiệt trùng.


5. Cuối cùng, cùng đường mới phải dùng: Sữa công thức. Mình recommend sữa Physiolac của Pháp vì thấy Tom từng dùng qua trước đây, con output tốt và tăng cân vừa, giá tiền cũng vừa phải so với các loại sữa nhập khẩu khác.


Mình đã thấy rất nhiều mẹ khi không có số 1 đã vội vàng chuyển ngay qua số 5...vì họ Thừa Tiền nhưng lại Thiếu kiến thức về việc Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ cũng như nhận thức đủ và đúng đắn về tác dụng hoàn hảo và quý giá của Sữa Mẹ...


Ước gì NCBSM được truyền thông ngày càng sâu rộng hơn, đủ sức mạnh đè bẹp các thông điệp quảng cáo của Sữa Công Thức và Ước gì có thật nhiều những người như Trình Tuấn, Phạm Rada ở Ngân Hàng Sữa Mẹ... Ước gì có thật nhiều những người buôn bán máy hút sữa có tâm như Mẹ Nguyen Dai Phu, Khanh Linh,Đặng Xuân Hồng Anh, Medela Hong Nguyen , Lan Phương ... Để nguồn sữa Mẹ quý giá được khai thông, giữ gìn và đến với ngày càng nhiều Thiên Thần bé bỏng... Mong...