Bé nhà mình từ khi sinh ra đã hay quấy và ít ngủ, hồi 1 tháng mà thức suốt ngủ đc có 8 tiếng / ngày. Đã bổ sung canxi và Vit D, sau này lớn hơn khi bé biết chơi và nghịch đã ăn ngủ có giờ giấc hơn, đến tháng thứ 4,5 là ngủ cả đêm, chỉ bú nằm 2 bận ban đêm là tiếp ngủ đến sáng=> trộm vía đó là hồi ngoan nhất. NHưng từ hồi 5.5 tháng đến giờ là đêm ngủ ko ngon giấc, trước khi đi ngủ rất vật vã, cho ti ko ti, chỉ ngủ đến 2h sáng là khóc, rồi phải bế cho ti, ti rất ít lại ngủ tiếp, đc 1 đến 2 tiếng sau lại khóc, lai ti nhưng ko thèm ti, phải bế lên , nựng đủ trò lại ngủ đến 6h sáng đã dậy. Loại trừ nguyên nhân đói vì đã ăn trước khi ngủ và nếu đói đã ti mẹ như hồi trước. Cũng ko phải do nóng vì những hôm mát và trời mưa vẫn quấy như thế.


Mọi người bảo hay do vía van, rồi thì âm âm dương dương làm đủ cách từ điệp nhà phật, rồi trồng cây xương rồng, rồi dao kéo... mà vẫn quấy đêm, coi như cả nhà mất ngủ. Cứ dậy là khóc thét lên nhưng vẫn nhắm mắt, lăn lộn, xì xục nhưng vẫn nhắm mắt. Còn lại ban ngày chơi ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan, sáng 2 giấc, chiều 2 giấc.


Có bố mẹ nào có con như vậy ko chia sẻ cho em yên tâm, hay là lứa tuổi này nó như vậy nhỉ?????