Em chẳng biết hỏi vào mục nào nên xin đăng đề tài mới ạ. Chả là mấy ngày nay nhóc em chả hiểu sao mà sốt, đi tước, ho, khò khè, không chịu ăn, không chịu uống nước. Tối ngủ cho uống sữa, mà ho 1 tiếng là ói ngập giường chiếu, mũi cũng ra cả sữa. Nhìn con mà xót kinh khủng :Sad: Đi khám Nhi Đồng thì bác sĩ cho thuốc hạ sốt và thuốc trị ho. Khổ nỗi mà thuốc ho gì mà ngọt lừ và toàn mùi cam nhân tạo, mỗi lần uống thuốc là nhóc em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt ngắn, nước mắt dài. CỨ phải người dụ dỗ, người nắm tay chân, ngửa ra đổ thuốc vào. Em lo con bị sặc quá nếu cứ uống kiểu này. Mà có khi uống được gần hết thì khóc ngặt ra và ói ra hết. Xót ơi là xót. Không uống không được, mà uống cũng không xong.


Có mẹ nào thông thái, biết dụ con uống thuốc thì chỉ em với. Em hết cách rồi :Crying: