Hi các mẹ!


Hôm nay mình nghĩ đến con trai mà buồn vô cùng. Con trai mình năm nay 3 tuổi, lúc cháu được 2 tháng thì phát hiện ra bệnh đầu nhỏ (microcephaly). Bây giờ cháu cao 100cm, nặng 18ký, vòng đầu 43cm (ko bằng 1 đứa trẻ 1 tuổi). Đầu cháu nhọn, mắt hơi hiếng 1 tý, đi thường cháu ko để ý (chắc tại mắt hiếng) nên thi thoảng có ngã. Ngoài ra cháu ăn nói bình thường, chơi đùa vui vẻ như những đứa trẻ khác. và rất nghịch (toàn phá hỏng quạt của ông).


Các bsĩ VN bảo mổ (vì não bình thường mà họp sọ bé), nhưng mình gửi hồ sơ sang NZ thì bsĩ nước ngoài lại bảo là theo dõi nội thần kinh thôi vì bệnh này ko chữa được. Nếu nó bình thường thì ko sao.


Các mẹ tư vấn xem mình nên làm thế nào, nhiều hôm ôm đầu con mà nước mắt như mưa, thương con không biết nó lớn lên thì thế nào. Có mẹ nào có con bị bệnh như mình không? cùng chia sẻ nhé.


Cảm ơn các mẹ nhiều