Cu nhà em sinh lúc 36 tuần, sớm đúng 4 tuần so với dự sinh, lúc sinh dc 3,6kg và dài 52cm. Em nuôi đến 6 tháng thì phải đi làm lại và từ đó là chu kỳ nhà - bệnh viện, đến nỗi em có cả bác sĩ riêng ở Nancy và TMH Sài Gòn. Do lúc 6 tháng, ở nhà vệ sinh đồ dùng ko kỷ nên bé bị tiieu chảy rồi kéo theo viêm phổi, may mà em phát hiện phác đồ điều trị ko ok và yêu cầu làm xét nghiệm tìm viêm phổi va kq là bé em bị viêm phổi gd 1(may là có ông bà ngoại làm nghanh y nên em cũng có chút kinh nghiệm). Nhưng sau đợt viem phổi thì bé ốm hoài. 6 tháng em đi làm bé dc 12 kg và thôi nôi chỉ còn 10,4kg.


Lên 15 tháng thì be dc 13,5kg. Giờ 19 tháng cũng 13,5kg, cao 85cm.


Ko biết bé lùn ko nữa, khách quan mà nói thì em thấy bé lùn, mà xem sách thì thấy ok. Và 19 tháng mà bé ko biết kêu ba mẹ. Chỉ biết con gà, măm măm, mồng mồng, dù em nói gì bé cũng hiểu, hỏi gì cũng biết.


Haizzz.....em sinh sớm có 4 tuần mà vầy những bé nhỏ hơn chắc khóc theo con quá.