Ko biết đã để đúng vị trí chưa, nếu sai mod chuyển hộ mình nhé.


Mèo nhà em sắp 1 tuổi rồi, nặng 10kg, cao 76cm. Trước đây mèo có thói ngủ rất ngoan, cứ no bụng, buồn ngủ là lăn ra ngủ, đẫy giấc là tự dậy và tỉnh táo cả giấc ngày và đêm nhưng mấy hôm nay mèo lạ lắm.


Ngủ ngày rất nhiều. Trông lúc nào cũng buồn, ko nhanh nhẹn như mọi khi. Ngủ cứ hẹ hẹ khóc( vài phút) mặc dù mắt vẫn nhắm. Thỉnh thoảng còn thấy tay chân quờ quạng như vớ thứ gì.


Ăn uống: ngày 3 bữa cháo, 2 bữa sữa. Sữa trước đây con rất thích, mỗi bữa 240ml, nhưng đợt này 180ml con còn bỏ.


Lo quá!


Các mẹ có lời khuyên gì cho mẹ con mèo ko?


Mẹ mèo chẳng biết nên làm gì cả. Bất đắc dĩ lại ôm con vào viện lại để người ta chích máu xét nghiệm, vật vờ trong viện cả buổi.


Thương con lắm! Vì con vừa bị làm xn máu cách đây hơn 1 tuần vì sốt và đi ngoài. Bác sĩ cho uống sắt với kẽm thôi mà.