Chào cả nhà !


Mình có 1 cháu trai hiện nay 19 tháng tuổi mà cháu vẫn mềm như sợi bún. Mọc được 2 răng , chưa biết nói, về nhận thức thì cháu vẫn nhận thức được. Nhìn cháu mà thương lắm cơ, xót xa lắm cơ. Mới đây bố mẹ cũng cho đi tập ở bệnh viện Nhi nhưng lại thi thoảng ốm rồi lại ở nhà. Mẹ cháu thì lười toàn để cháu nằm giường chả chịu tập tành gì cả. Buồn ơi là buồn ấy, càng nhìn cháu càng thấy đau nhưng mình lại chẳng làm gì được cả.


Có bố mẹ nào có kinh nghiệm hay biết thông tin gì ko chia sẻ với mình với.


Cảm ơn rất nhiều@};-