Hi các mẹ!


Từ khi sắp sinh bé đến giờ mình không có thời gian vào đây vui cùng các mẹ. Có hôm tranh thủ định vào, đang lui cui mở máy thế là bé nhà mình khóc đòi mẹ hay đòi ăn, mình lại tắt máy đi!


Có mẹ nào chung hoàn cảnh với mình không? Chăm con 1 mình đó, không họ hàng nội ngoại gì hết. Chồng thì đi làm cả ngày, mình ở nhà với bé đổ cả mò hôi. Có trăn ngàn nỗi lo, sợ hãi mình phải đương đầu, mình phải gòi điện thoại cho nội, ngoại cầu cứu khi gặp trục trặc hoặc gặp ai cũng hỏi hết. Mình rất sợ bé nhà mình không phát triển bình thường do mình không biết và không có ai chỉ dẫn. Cũng may bé nhà mình bụ bẩm, đủ cân nên không đến nổi phải lo. Lâu không được tham khảo kinh ngiệm của mấy mẹ, mình thấy buồn và thiếu thiếu. Mong các mẹ còn vủi vẻo chào đón mình.


Chúc các mẹ hạnh phúc bên tổ ấm thân yêu của mình.