Cám ơn mn,Mình cũng đang mệt vì vụ con cái đi học đây,đúng Là chiến đấu cơm hộp,Kiên nhẫn với con,mà Minh vẫn chưa lÀm đc,nóng tính và dạy chon theo kiểu vn Minh vẫn chưa bỏ đđược,bên này con đi học đúng Là cô giáo cực kì vất vả,Mình theo dõi tiết học hơi của con Mình,Minh cảm nhân giáo viên dạy Trẻ thật tuyệt,họ Kiên nhẫn dạy học sinh mặ dù học sinh nghịch ngợm,đôi khi quát lại hoặc ko nghe lời(tụi nhỏ ko cố ý,nó thấy bạn bè nói,cư xử thì nó bắt chươ)


Nói chung để làm mẹ ở Nhật đúng Là nôi trợ ko làm đđược gì?lanh quanh học hành cơm nnước sinh hoạt với các mẹ bạn của con cũng hết giờ