Các mẹ ơi,


Con mình được 15 tháng, mấy đêm nay tự nhiên tỉnh dậy 2-3 lần, gào khóc thảm thiết, ru ngủ lại rất cực khổ. Mỗi lần gào khóc, phải bế chui ra khỏi mùng, đi tới đi lui, cũng vẫn khóc. Phải bật ti vi lên, cho xem hoạt hình. Nó ngồi xem xong thiu thiu ngủ, bế vô mùng, ngủ được 1 chút lại tỉnh dây la khóc. Mà mình để ý là lúc la khóc, nó rất buồn ngủ, nhưng kg biết có điều gì làm nó kg ngủ được. Mình đã đem đến bác sĩ khám, bác sĩ nói bình thường.


Các mẹ có kinh nghiệm trường hợp này không, giúp mình với! Không thì mình khổ về thể xác mà tinh thần cũng mệt vì chồng thì cứ cáu lên, la mắng con, rồi trách móc vợ kg biết nuôi con. Mình khổ tâm lắm !