Chào các bố mẹ thông thái,


Em có đứa cháu họ năm nay đã 3 tuổi, ở nhà rất đc cưng chiều vì là con trai duy nhất, nhà lại giàu có nữa. Nhưng em thấy bé có 1 số biểu hiện k bình thường nên muốn xin ý kiến các mẹ để về nói cho chị dâu:


- Bé 3 tuổi chưa biết ăn cháo, giờ đang bú sữa hoàn toàn (vì mẹ bé cũng lười k chịu cho ăn).


- Đã nói đc kha khá nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài từ, câu thì khá dài, vd: chú lấy cho P (tên bé) cái này cái kia..


Nhưng bé k có sự phản xạ khi giao tiếp, chỉ biết nói 1 chiều (từ bé đến ng khác), ra lệnh, hỏi "em bé đâu rồi, chú làm gì đó", nhưng khi người kia hỏi "Em bé đâu rồi" là bé lại lặp lại đúng câu :Em bé đâu rồi, hoặc đại loại những câu hỏi khác đều như thế.


- Chưa biết các con vật, hỏi đây là cái gì thì k bao giờ nói, toàn lảng tránh.


- Vẫn hoạt động và chơi như các bé khác nhưng rất hung hãn, khi ở nhà bé hay đánh các em trong nhà và giành đồ chơi, k vừa ý là hét váng nhà k ai nói đc, chơi với em cứ lăn xả vào đánh hoặc lao xe ầm ầm vào tường hoặc người các bé khác, phá phách đồ đạc...


Nhưng ra đường thì cực kỳ sợ, sợ bất cứ ai đến gần, có lần mình chứng kiến bé dang đứng cạnh mình trong khu vui chơi, có cái xe chú của bé lấy về cho bé chơi, để ngay cạnh mình, bé đang bước ra để lấy thì có 1 bé khác đi qua thôi, thế là bé nhà mình cắm đầu lẩn (dùng từ này cực kỳ chính xác) ngay ra sau người thân, và hành động này lặp lại cho bất kỳ chỗ nào bé đứng xa người thân vài bước chân (nghĩa là lúc nào cũng phải dính vào ng thân thì mới k có hành động sợ và lẩn này).


Hoặc bé đang chơi xe của bé, có 1 bé 1 tuổi ra sờ cái xe thôi, thế là bé 3 tuổi nhà mình khóc ré lên rồi chạy trốn mất.


- Chưa đi học mẫu giáo vì cứ cho bé đi học là bé trốn vào phòng vệ sinh hoặc khóc lả ra, bố mẹ bé thương nên lại để ở nhà.


- Chơi ipad rất giỏi.


Gia đình mình thì vẫn tung hổ rồi khen ngợi cháu mình giỏi giang nói nhiều, nhưng thực sự khi mình đc tiếp xúc với các bé 2 tuổi thấy các bé nói còn nhiều hơn, thậm chí còn biết lý sự, lý luận, hỏi han và trả lời nhiều câu rất thông minh, nên mình mới muốn tham khảo các mẹ xem có vấn đề gì với bé nhà mình k. Mẹ mình thì bảo đây là 1 dạng của tự kỷ nên mình cũng k hiểu như nào nữa.