Mấy đêm mất ngủ vì con rồi, các mẹ ơi kíu với.


Chip của tôi ngày 3/9 này là tròn 9 tháng, vậy mà chỉ được 1 răng, chưa biết bò, biết trườn gì cả. Đến nay khoảng được 8kg, cao 72cm.


Đi BS chuyên khoa người ta bảo Chip không bị còi đâu, chỉ nhỏ đều thôi. Ăn uống thì bình thường. Mẹ cũng hay ưu tiên canxi và cho đi chơi ngoài trời nhiều. Vậy mà :( :( dụ mãi chẳng thấy con bò hay trườn gì cả.


Hôm nọ có Bà TS Viện Dinh dưỡng hỏi "Điều kiện nuôi bé có tốt không? Chăm sóc có chu đáo không? " Câu trả lời của mẹ Chip là "Mẹ chăm lắm, thứ gì tốt cho con mẹ cũng mua " - mà họ không tin. Còn bảo "Đông con thế chắc..."


Buồn quá đi thôi.


Chả bù cho Bin, lúc 9 tháng bò đuổi mẹ chạy khắp dường.


Các mẹ ơi ! có ai có kế gì hiến cho mình với ! MÌnh điên lên vì lo lắng mất thôi !