lâu lắm e mới vào lại topic này, muốn mở bài mới chia sẻ với các mẹ, chuyện bà chị họ của e:


Chị ấy sinh non lúc thai được 7 tháng tuổi thôi, được hơn 1,7 kg tí, từ bé đến giờ hết viêm phổi, vàng da, ốm đau suốt giờ được 32 tháng rồi mà đi chưa vững, chưa nói và tuyệt nhiên không phản ứng gì khi người khác gọi. Em đã cảm thấy nghi ngờ, đã nói mẹ cháu đi khám tai xem từ lâu lắm rồi. Mãi đến hôm nay chị ấy mới làm, kết quả là bé bị điếc bẩm sinh, hoàn toàn không có khả năng nghe trừ một chút ít ở tai trái, bác sĩ kết luận mổ có thể giúp cháu làm người bình thường, với chi phí quá lớn: 500 triệu.


thu nhập của nhà chị ấy được 2 tr/ tháng, có tháng thì không có gì, một cháu lớn học lớp 4 và cháu thứ 2 thì như vậy.


Vợ chồng em là công chức, không có khả năng giúp đỡ, gia đình 2 bên nhà chị ấy cũng toàn ở quê, đủ ăn.


Liệu e có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu, hả các mẹ.?


Viết xong, e vẫn cảm thấy nặng nề, mới thấy mình thật may mắn khi có đứa con lành lặn, bình thường.