Vừa rồi mình có đọc 1 bài báo thấy bảo có 1 chị con gần 1 tuổi rồi mà ko sợ người lạ, chị dẫn con đi khám bác sỹ bảo bé có triệu chứng chậm phát triển trí tuệ. Mình lo quá, ku nhà mình nay đã 8 tháng, ai bế cháu đi đâu cũng được, cháu chỉ biết đòi mẹ sơ sơ. Các bé gần nhà mình 4 tháng đã khóc khi thấy người lạ rồi. Ku nặng 9 ký, chiều cao là 73cm, hixhix mình thấy ku cậu biết chọn đồ chơi ưa thích ( cả 1 đống đồ chơi, cậu chỉ chọn 1 chiếc điện thoại, để đâu ku cậu cũng nhoài người bò đến hết) ku cũng hay lắc đầu khi ko vừa ý chuyện gì lắm như bị mẹ ép ăn, ép ngủ... nhưng mà đang chơi vui ku cậu cũng lắc đầu :D:D. Các mẹ ơi, ko biết ku nhà mình vậy có phải là chậm phát triển trí tuệ ko?? mình lo quá, hay có đứa nó vậy hic... cho mình lời khuyên nha.