trước mình tập cho bé ngủ theo phương pháp 7 ngày giúp bé ngủ ngon của ferber.kết quả thật mãn nguyện,hết cảnh khóc rồi gào rồi bế ru rã cả tay.Nhưng đến độ bé bước vào tháng thứ 5 này tự nhiên bé rất hay quấy,đến giờ ngủ cứ đặt xuống là khóc,bất đắc dĩ phải bế lên ru thì càng gào to hơn,đêm thì trằn trọc chân đạp ầm ầm xuống đệm mắt nhắm tit mà cứ lăn lộn không ngủ nổi,m tưởng bé đói bế lên cho bú mà tình hình cũng k khá khẩm hơn,giờ giấc ngủ lộn xộn hết chả còn theo lịch lung gì hết.Mình không hiểu nguyên nhân do đâu,bà nội thì bảo hay do bé thèm bột (giờ mình vẫn cho bú sữa mẹ và mới cho ăn thêm sữa ngoài).Mình đang rất đau đầu vụ này,các mẹ thông thái có cao kiến gì hoặc mẹ nào đã từng bị như vậy cho mình học hỏi ít kinh nghiệm với,thanks các mẹ nhìu nhìu