Bé nhà mình 23 tháng tuổi rồi nhưng nặng 11kg thôi, nhìn tạng người nhỏ và yếu lắm nhưng bé rất là nghịch. Bé có nhiều nhược điểm là đòi gì đòi bằng được thì thôi, hay ăn vạ với mẹ, biếng ăn mình chủ yếu nhờ bà trẻ đút ăn từ sáng đến tối là chính, mình đút 1 thìa ép bé cũng ko ăn. Nửa đêm bé hay trở mình và la khóc nữa trong khi đó có nhiều bé ngủ 1 mạch từ tối đến sáng. Và đặc biệt là trong


độ tuổi phát triển về ngôn ngữ thì bé lại ham chơi, nhác nói. Mình nhiều khi cũng stress lắm mà bé cũng chẳng sợ mẹ, dùng roi đánh


thì bé giận hờn và ăn vạ. Mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình với nha. Thanks các mẹ nhiều!