Chào các mẹ!


Cu tí nhà mình đã 20 tháng tuổi rùi mà giao tiếp với mọi người kém quá.bố cu đang mong được cu tí nhìn thẳng mặt bố gọi bố ơi! bố cho con đi chơi lam mà chưa được.


Bé cho an khó và gọi thì hiếm khi quay lại xem bố mẹ gọi gi.


Be cũng đã nói được chút it như gọi tên mẹ, tên bố, bà nội va rất thich nói tư xe máy mẹ hay là xe máy bố, điện thoại con.... Đã nói được 1 câu dài là bố lái ô tô hoặc bố đi xe máy. Nhưng hầu như là nói theo kiểu không có cảm nhận hay là nói không có ý nghĩa gì cả.


Bé nhà mình không biết sợ gì cả, hay hờn. đòi cái gì ko dc la hơn ngay,không thấy cái gì mình thích cũng hờn. Nhiều lúc không biết cu cậu đòi cái gì mà kiếm cho cu ti.


XIN CÁC MẸ VÀ CÁC CHỊ NÀO TƯ VẤN CHO MÌNH VỚI. LIỆU BÉ CÓ BỊ TĂNG VẬN ĐỘNG GIẢM TẬP CHUNG HAY TỰ KỶ KHÔNG? MÌNH LO LẮM!


CÁM ƠN CÁC ME CÁC CHỊ!!!!!!!!