Chào các mẹ , em tham gia diễn đàn đã 2 năm rồi , nhưng đây là lần đầu em viết bài tâm sự với các mẹ về việc " giặc bên ngô ". Thực sự vợ chồng em rất mệt mỏi với việc mỗi khi có va chạm gì thì mẹ chồng em đều đem chuyện đi kể với bà chị chồng , và mỗi lần như vậy thì ngay lập tức bà ấy xổng xộc vào nhà và la lối om sòm đủ thứ chuyện , rồi chu chéo chửi vợ chồng em , hồi em còn bầu bà ấy đã chửi làm em ức chế sinh non con , rồi khi con em mới chào đời được 5 ngày đã ông ổng chửi bới , gần đây nhất là cách đây 2 tháng đến chửi tiếng cũng chỉ vì vài chuyện va chạm của gia đình em , và hôm qua thực sự em không thể nào chịu nổi và chồng em cũng vậy đã đúng ra cãi tay đôi với bà ấy và chồng em còn cãi lại cả mẹ anh ấy . Có người nói em : Nếu lần sau cô ấy còn đến chửi nũa thì báo công an cho khỏi phải nhọc công , theo các mẹ em có nên làm như vậy không và vợ chồng em phải làm sao ạ ? Cho em một lời khuyên với , em không thể sống trong cảnh thế này mãi ,con em càng không thể .