Ngày chưa lấy tôi thì vợ và em trai ngủ chung một giường thường xuyên. Giờ lấy tôi rồi nhưng đoi khi lên đó vợ vẫn ôm em ngủ. Tôi rất khó chịu việc đó, mặc dù biết đó là em trai đó thôi. em trai năm nay học lớp 12 rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. nó cũng yêu đương rồi chứ có phải không biết gì đâu. Tôi có những hành động khó chịu và có đôi ý để vợ biết là tôi không muốn thế. nhưng vợ thì không thế.


Em trai thì nó lầm lì lắm, dim dỉm mà dím chết voi đó, mẹ vợ tưởng em nó ngoan nhưng thực ra em nó tiêu tiền nhiều, học thì kém lắm. nó hay sin tiền tôi, nhưng khi tôi phát hiện ra nó nói dối tôi khi xin tiền nên tôi đã cho theo cách khác và giưof thì nó lại sợ không dám xin tôi nữa.


Vậy theo bạn tôi nên làm sao đây?