Tôi không bảo được vợ, bố mẹ vợ thì bênh vợ, gia đình anh em họ hàng nhà vợ thì không ai thèm quan tâm đến, họ biết nhưng họ bỏ ngoài tai và còn có ý bênh vực cho vợ tôi.


Chúng tôi chỉ cãi nhau và không hài lòng nhau thực ra chỉ từ những chuyện rất vặt vãnh.


Vậy theo bạn tôi có nên làm ntn để có được gia đình theo đúng nghĩa của nó.


Giờ tôi đang trong cơn bế tắc và có nên nghĩ đễn viên cảnh xấu nhất hay không?


Vợ tôi lại sắp sinh bé nữa.


Hiện tại thì vợ đã bỏ nhà đi lên nhà mẹ ở mà không một lời nào quay trở về đến nay vừa tròn nửa tháng.