Hạnh phúc chẳng đâu xa xôi, mà nó luôn hiện diện bên cạnh bạn mỗi ngày. Hạnh phúc là do từ "Tâm" bạn mà ra. Có nhiều lúc chúng ta sẽ nhìn lại những gì mình đã trải qua, và cảm thán lên ôi sao mọi thứ đã thay đổi. Nên nhớ rằng thế gian luôn thay đổi - hạnh phúc cũng thế. Có thể hnay vẫn còn đang rất yên ấm nhưng ngày mai đã thấy đau khổ. Hôm nay ta giàu thì chúng ta hạnh phúc, ngày mai hết tiền lại thấy quá đau khổ. Kế đó là danh vọng, địa vị, hay tình yêu cũng thế cả thoioi.

hình ảnh

Nguồn gốc của hạnh phúc không phải là nằm ngoài hay ở bất cứ đâu mà nó nằm ngay chính trong tâm chúng ta, ở bên cạnh ta mỗi ngày. Và hạnh phúc chân thật mà không phải cũng có thể tìm và nhận ra đều xuất phát từ tâm mà ra. Và phải luôn giữ vững được tâm mình trước sự thay đổi của vạn vật thì khi ấy mình mới hạnh phúc.

Nên giảm bớt những nhu cầu để đáp ứng ham muốn viễn vong của bản thân để có được hạnh phúc trọn vẹn. Lòng tham của chúng sinh là vô đáy. Có được cái này lại ham muốn cái khác, không bao giờ biết đủ. Nên càng nhiều ham muốn sẽ càng chìm đắm trong ngũ dục, trong luân hồi mà không nhìn thấy được hạnh phúc; vì mải chạy theo những ham muốn của chính mình. Vậy nên để có được sự hạnh phúc trước hết ta là phải bỏ bớt ham muốn.

Biết sống đủ và hài lòng với những gì mình đang có sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Nếu mỗi chúng ta biết hài lòng, biết đủ với những gì đang có thì cuộc sống sẽ được an lạc, hạnh phúc hơn. Sống không bất chấp luân thường đạo lý để có được tài sản mà có ít sống theo kiểu ít, có nhiều thì biết san sẻ cho những người khó khăn. Nếu được như vậy thì thân tâm chúng ta sẽ được an lạc.

Và hạnh phúc nhất là được sống làm chính mình, không hơn thua, so đo với bất kỳ ai.

Trên đây mình cũng chỉ chia sẻ một số suy nghĩ cá nhân của mình khi ai hỏi thế nào là cảm thấy hạnh phúc. Mọi người có đang hạnh phúc không? Cùng bình luận ở dưới nha.