VC e vừa cãi nhau, và anh í chửi em chẳng ra gì.


Em tự hỏi, thế nào là một người vợ tốt???


- Em hết lòng vì các con, để cho chồng nghỉ ngơi thì càng ngày chồng càng lười


- Em không muốn chồng lười nên nhờ vả chồng vài việc thì chồng bảo em không biết thông cảm trong lúc chồng mệt mỏi


Vậy em phải làm sao đây??? Có những khoảng thời gian em thử không nhờ vả chồng tí nào nữa, một mình em chăm 2 đứa, làm việc nhà, thì càng ngày càng cảm thấy tc vợ chồng xa cách. Chồng cũng chẳng tự giác giúp đỡ vợ tí nào.


Em nhờ thì từ chối thẳng thừng, có giúp thì đá thúng đụng nia, em buồn ra mặt thì chồng bảo mặt suốt ngày bí xị, làm một tí cho chồng con mà suốt ngày tị nạnh. Rồi bảo mặt em như mặt ch..ó.


Nói xong a ấy lại như không. Còn em thì chán cực độ, cảm thấy tổn thương vô cùng. Nản quá các chị ạ.


Đôi khi tự hỏi, lấy chồng để chia ngọt xẻ bùi hay để hành hạ nhau không biết nữa.