Chồng tôi có tính bay bướm. Trước khi cưới, anh ấy đã quen nhiều bạn gái và quan hệ với rất nhiều cô. Cưới nhau về anh lo làm ăn và lo cho gia đình nên tôi rất tin tưởng. Vợ chồng ôi là cặp đôi được mọi người khen ngợi cả về hình thức lẫn cách sống và công việc. Thế nhưng mới đây (khi tôi mang thai bé thứ 2 được 8 tháng) thì phát hiện anh ngoại tình. Anh quá khéo che đậy nên tôi không biết chuyện ngoại tình này đã bao lâu. Nếu tôi không phát hiện vết máu dính trên ve áo may-ô của anh cùng với những lời giải thích quanh co phi lý của anh thì... Những ngày có kinh nguyệt mà 2 người không e dè, lao vào nhau làm chuyện ấy thì chắc anh quá yêu nên không thấy ghê, hay vì tôi bắt anh nhịn quá lâu nên anh "đói"?! Tôi muốn dành sức khỏe và tinh thần cho việc sinh con nên đã không làm lớn chuyện mà hứa bỏ qua. Anh cảm ơn tôi và thể hiện rất tốt (không đi tiếp khách nhiều, lo cho vợ và gia đình...) nhưng tôi quá đau đớn không ăn uống được và bị sinh non. Anh thức đêm túc trực ở bviện lo cho 2 mẹ con nhưng tôi vẫn không thể nguôi ngoai. 1 tuần nay tôi không nói chuyện với anh. Chỉ trao đổi những gì cần thiết. Anh cũng không hé răng 1 lời về chuyện ngoại tình. Tôi biết tính anh, có hỏi anh cũng không bao giờ "khai" sự thật về chuyện đó. Tôi mong các anh chị, nhất là các anh chia sẻ giúp: - Đàn ông hết lòng vì gia đình, yêu vợ, thương con, gia đình đang hạnh phúc tại sao lại ngoại tình?- Các anh khi quan hệ với người phụ nữ khác ngoài vợ thì có phải có tình yêu mới dẫn đến chuyện quan hệ tình dục không?- Theo mọi người, chồng tôi đi ngoại tình hay cùng bạn bè vui vẻ với "cave"? (Chồng tôi hay tiếp khách: nhà hàng, karaoke, phải chăng sau đó là...) - Nếu là các anh trong trường hợp chồng tôi, các anh có tiếp tục lén lút ngoại tình không?- Tôi có nên điều tra xem cô ấy là ai để làm cho ra lẽ và để khỏi suy diễn lung tung mỗi khi anh ấy ra khỏi nhà? - Làm sao để có thể sống thanh thản bên anh như trước?