Khi xưa còn bé, cứ mong ngóng Ông già Noel sẽ mang món quà mình mong ước đến tặng. Mình đã trông ngóng Ông mỗi dịp Giáng sinh về, cho đến lúc nhận được quà thì cảm kích và thương Ông già Noel lắm.

Khi xưa còn bé cứ nghĩ:

Ông già Noel là một ông già to lớn, râu tóc trắng như tuyết

Ông già Noel là người thần thông thái biết nhiều thứ tiếng trên Thế Giới

Ông già Noel là người cần cù thức trắng đêm Giáng sinh đến tận nhà của mỗi bạn nhỏ để tặng quà

Ông già Noel là người đáp ứng mọi ước muốn của trẻ nhỏ

Khi lớn lên mình nhận ra rằng mỗi đứa trẻ đều có không chỉ một mà là hai “Ông già Noel” và hai “Ông già Noel” này không chỉ xuất hiện mỗi năm một lần mà là luôn bên mình mỗi ngày. Đó là Người mà ai cũng biết là ai rồi đấy

Cha mẹ chúng ta có thể không to lớn như Ông già Noel trong truyện cổ tích, nhưng công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ to rộng như “núi Thái Sơn, như biển cả”. Và chắc chắn là một ngày nào đó cha mẹ cũng tóc trắng phơ như Ông mà thôi

Cha mẹ chúng ta có thể không thông thái, không biết tất nhưng luôn tạo mọi điều kiện để chúng ta học hỏi, hiểu biết và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Cha mẹ chúng ta cả đời luôn cần cù làm việc để có thể chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta từng ngày. Khi chúng ta bị bệnh cha mẹ luôn thao thức cả đêm lo lắng cho chúng ta.

Cha mẹ chúng ta không thể lúc nào cũng đáp ứng hết mọi ước muốn của chúng ta. Nhưng chắc chắn là món quà chúng ta gửi Ông già Noel huyền thoại là do cha mẹ chúng ta mua tặng J Không chỉ vậy, cha mẹ sẽ luôn bên cạnh chúng ta khi chúng ta cần, chứ không chỉ xuất hiện một ngày một năm để đem quà đến cho chúng ta đâu. Các bạn thử đếm xem lúc nhỏ một năm các bạn “vòi” cha mẹ bao nhiêu lần mua đồ chơi rồi hehe

Vì vậy mà giờ đây mình cũng mong ước một món quà trong đêm Giáng Sinh. Món quà đó là sức khỏe của cha mẹ mình. Chỉ cần có điều đó thì quanh năm suốt tháng mình điều có hai “Ông già Noel” bên cạnh J

Chúc các bạn và gia đình Giáng sinh an lành!